Giấc mơ huyền diệu
Mẹ lay người mấy lần nó mới tỉnh. Khuôn mặt nó vẫn còn phảng phất nụ cười rạng rỡ. “Con mơ thấy gì mà cười khoái chí thế hả?”, mẹ hỏi.
Có 10 kết quả được tìm thấy
Mẹ lay người mấy lần nó mới tỉnh. Khuôn mặt nó vẫn còn phảng phất nụ cười rạng rỡ. “Con mơ thấy gì mà cười khoái chí thế hả?”, mẹ hỏi.
Có những khoảnh khắc trong đời khiến ta chỉ muốn dừng chân lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu mùi hương của cỏ cây, nghe thật kỹ thanh âm trong veo của thiên nhiên và để mặc lòng mình trôi theo một điều gì đó dịu dàng. Như lúc này đây, giữa mùa hè rực nắng khi ta đứng giữa đại ngàn Cúc Phương ngỡ như vừa bước chân vào một giấc mơ dịu ngọt nơi hàng vạn cánh bướm bay lượn nhẹ tênh, mong manh như một niềm thương nhớ được đánh thức.
Nằm giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn, Gia Lai ấp ủ giấc mơ trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch của khu vực. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gắn với di sản văn hóa bản địa độc đáo, con người thân thiện, Gia Lai đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, mang đến những trải nghiệm khác biệt và giàu cảm xúc cho du khách.
Tối 7/2 theo giờ Việt Nam, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á lần thứ 9 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị, Triển lãm và Thể thao quốc tế Cáp Nhĩ Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Lễ khai mạc mang chủ đề "Giấc mơ mùa Đông, Tình yêu châu Á", đánh dấu lần thứ hai thành phố được mệnh danh là "thành phố băng" đăng cai sự kiện quan trọng này kể từ năm 1996.
Mua nhà là mong muốn của rất nhiều nhân viên văn phòng có kế hoạch làm việc và sinh sống tại thành phố. Tuy nhiên, đây là việc không dễ dàng đối với nhiều người trong bối cảnh giá nhà đất có xu hướng liên tục tăng. Vậy làm thế nào để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM? Tham khảo ngay 4 kinh nghiệm trong bài viết dưới đây nhé!
Những ngày này, truyền thông Mỹ và thế giới tràn ngập hình ảnh dòng người di cư hàng loạt được cho là đông kỷ lục từ các nước Trung Mỹ ào ạt đổ về biên giới Mexico mang theo hy vọng về một "giấc mơ Mỹ."
Những ngày qua, chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Syria khiến người hâm mộ "bồng bềnh" như trong một giấc mơ. Thành tích vào đến trận bán kết trong một sân chơi lớn tầm cỡ Asiad không phải chuyện đùa. Nhiều người yêu bóng đá vốn giàu trí tưởng tượng đã mơ về một chiến thắng trước các đấu sỹ xứ sở Kim chi. Niềm đam mê, sự cuồng nhiệt với trái bóng tròn của các cổ động viên Ninh Bình trước trận bán kết Việt Nam gặp Hàn Quốc là minh chứng cho tình yêu và trọn vẹn niềm tin mà người hâm mộ dành cho đội tuyển.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, đội tuyển nước chủ nhà World Cup 2018 đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Croatia tại Sochi và sẵn sàng "mơ giấc mơ lớn" - lần đầu tiên lọt vào đến vòng bán kết.
Với ước mơ trở thành người cảnh sát nhân dân, trong những tháng ngày học tập tại lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Nguyễn Anh Tuân (ảnh) đã luôn nỗ lực cố gắng và phấn đấu vươn lên học giỏi. Với kết quả 27,65 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 vừa qua, Tuân trở thành thí sinh có số điểm cao thứ 2 tại cụm thi Đại học tỉnh Ninh Bình. Với số điểm cao đạt được, Tuân đăng ký và được xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ước mơ trở thành hiện thực không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân em và gia đình mà còn là niềm vui, tự hào của các bạn và thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.